Ánh Tuyết Lên ngàn Lyrics

Hò ơi dòng sông chảy xiết
lái thuyền chèo đi trên sông Vàm cỏ đông
nước chảy ngược dòng nước ngược dòng
Hò ơi em chèo thuyền đi lên rẫy
tráng cồng cắt lúa thay chồng
thay chồng nuôi con
Nước ngập đồng xanh lúa chết
gió mưa sập đổ mái nhà
bao nhiêu gia đình tan hoang
đau thương lệ rơi chứa chan
Em đi cắt lúa trên ngàn
rẫy trên ngàn nắng thiêu chang chang
Đường đi nước ngập mênh mang
bàn chân dẫm gai lòng không thở than
Người dân dưới ruộng lên ngàn
tìm lúa đổ bao mồ hôi
gánh về từng hạt lúa vàng
cùng nhau chung sống căm thù giết Tây
Em đi cắt lúa trên ngàn
còn anh chiến đấu sa tràng
kháng chiến nhất quyết thành công
kháng chiến nhất quyết thành công
mai này kháng chiến thành công
anh về em thỏa ước mong
Hò ơi dòng sông chảy xiết
lái thuyền chèo đi trên sông Vàm cỏ đông
nước chảy ngược dòng nước ngược dòng
Hò ơi em chèo thuyền đi lên rẫy
tráng cồng cắt lúa thay chồng
thay chồng nuôi con
Nước ngập đồng xanh lúa chết
gió mưa sập đổ mái nhà
bao nhiêu gia đình tan hoang
đau thương lệ rơi chứa chan
Em đi cắt lúa trên ngàn
rẫy trên ngàn nắng thiêu chang chang
Đường đi nước ngập mênh mang
bàn chân dẫm gai lòng không thở than
Người dân dưới ruộng lên ngàn
tìm lúa đổ bao mồ hôi
gánh về từng hạt lúa vàng
cùng nhau chung sống căm thù giết Tây
Em đi cắt lúa trên ngàn
còn anh chiến đấu sa tràng
kháng chiến nhất quyết thành công
kháng chiến nhất quyết thành công
mai này kháng chiến thành công
anh về em thỏa ước mong

See also:

86
86.12
Thu phuong Mat buon Lyrics
Raly Barrionuevo Esta Historia Lyrics